Rồi 1 ngày e sẽ chán yêu

Rồi 1 ngày e sẽ chán yêu

Rồi 1 ngày e sẽ chán yêu
Chẳng muốn nhiệt tình chẳng cần ai bên cạnh
Và lúc ấy e thấy mình thật rảnh
Tự yêu mình như thế có hơn không ?

Sáng ngủ dậy soi gương đánh môi hồng
Xịt nước hoa và đi giầy cao gót
Để em biết không anh mình vẫn ổn
Bước một mình như thế có hơn không ?? ”

Bài thuốc quanh ta (st)

Facebook Comment

6 bình luận
  1. Ngot Lovely Duong
  2. Phan Hoang
  3. Linh Vũ
  4. Co Đon Minh Em
  5. Tuyet Tran
  6. Phạm Công Tử

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.