Em sững sờ

Em sững sờ

Em sững sờ Hà Nội thoáng trong mưa
Khắp phố nhỏ chen màu hoa sưa trắng
Mùi vương thoáng ngọt ngào trống vắng
Buông dịu dàng bối rối chút men say.

Em ngập ngừng nhặt những cánh sưa bay
Thoáng vương nhớ của một thời đi học
Thơ sưa ấy em đã bao lần đọc
Dấu tình xưa em gói trọn trong lòng.

Tháng ba về em mong mỏi đợi mong
Mùa hoa ấy bơi lơi trong chiều nắng
Hòa tình trọn trong ngọt ngào trong trắng
Cánh hương sưa niềm thương nhớ bao ngày.

Em ước gì cùng anh nắm trong tay
Nhành sưa trắng trong miên man ngày tháng
Hương tình đậm cứ mãi dài trong sáng
Quyện hương Sưa chao cánh én Xuân nồng./.

Nam Hà, 30/3/2016

Facebook Comment

5 bình luận
  1. Nhan Nguyen
  2. Van Tien Vu
  3. Tuyet Tran
  4. Trinh Thuong Hien
  5. Linh Van

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.