Em là cô gái có trái tim đã từng vài lần tổn thương

Em là cô gái có trái tim đã từng vài lần tổn thương,
Lạc đường yêu thương làm em đớn đau nhiều lắm,
Nhưng anh biết không?
Ở trong tận sâu thẳm,
Em yêu anh nhưng chỉ dám gửi gắm vào gió mây,

Nỗi nhớ anh đang gặm nhấm trái tim gầy,
Đường về phố xưa giờ đây mưa ngăn lối,
Giữa dòng người bôn ba xuôi ngược,
Anh sẻ chẳng về mà cất bức đi xa,

Em là cô gái chứ chẳng phải gỗ đá.
Mòn mỏi vì anh có lẽ chẳng đáng gì,
Nhưng sao anh cứ câm lặng bỏ đi,
Trái tim tình si lần nữa em đau nhói,

Em sẽ là cô gái vượt qua mọi mệt mỏi,
Chỉ cần anh ở bên và nói anh cần em!
Thiên Nhật

Facebook Comment

4 bình luận
  1. Harold Duong Mai
  2. Hồng Đăng
  3. Hồng Đăng
  4. Ngày Ấy Đâu Rồi

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.