Duyên mộng

Duyên mộng

Thơ: Trần Quế Lâm

Hồn đắm đuối đang say lối mộng
Nét ân tình lồng lộng màn sương
Bên trời trót đã vấn vương
Cùng người cô lữ xa phương lâu rồi.

Từ cô lẻ đơn côi nay hết
Nay thành đôi cùng kết se nhau
Mong chờ sớm có trầu cau
Bền câu giai ngẫu cho mau thắm tình.

Duyên kim cải hai mình nên nghĩa
Chữ sắt son muôn tía nghìn hồng
Mong cho nên vợ thành chồng
Bõ công trang điểm trong lòng thấy vui.

Không còn cảnh bùi ngùi cam chịu
Có chuyện gì lo liệu cùng nhau
Tận tình công việc ngàn sau
Chung lưng đấu cật phép màu hiện ra.

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.