Chia ly

Chia ly

Mệt mỏi rồi chia tay nhé người ơi
Không cần đâu nói thêm lời nào nữa
Thản nhiên cười và bước ra ngoài cửa
Từ hôm nay mỗi đứa một phương trời

Một người buồn chí ít một người vui
Rồi một mai mọi điều thành chuyện cũ
Đường tình duyên muôn đời như vân vũ
Người chạy theo người lơ đãng hững hờ

Tình nhạt màu còn gì nữa mà mơ
Mà yêu thương như chưa từng rạn vỡ
Thì thôi nha dù quắt quay nhung nhớ
Cũng giả vờ mạnh mẽ nhé người dưng

Đừng nhắc chi đến hai chữ đã từng
Đừng ôm chi thêm một rừng kỹ niệm
Đừng vỡ tan trước nỗi buồn ẩn hiện
Trả nhau về như nguyên vẹn khi buông

Mệt mỏi rồi chia tay nhé người thương
Không còn yêu thì đôi đường đôi ngã
Hòa mình vào với dòng đời hối hả
Hai chúng ta rồi cũng hóa nhạt nhòa
(Người Viết Thơ Đau)

Facebook Comment

2 bình luận
  1. Đình Quang Trung
  2. Truong Tran

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.