Anh là người em không thể ở bên

Anh là người em không thể ở bên,
Không thể gọi tên những khi em mệt mỏi,
Trong sâu thẳm hồn em vẫn còn tiếng anh nói,
Suốt cuộc đời này ta chẳng thể nào quên,

Anh là người em chẳng thể ở bên,
Dù khoảng cách vốn không hề xa lắm,
Đôi ba bước chân, cứ ngỡ xa thẳm,
Hai người gần mà đâu dám nắm tay đâu,

Anh chính là một mối tình đâu,
Làm em đau, nhưng em từng hạnh phúc,
Nay không còn bên nhau nữa,
Em mong rằng anh hạnh phúc bên người mới nha anh!

Thiên Nhật

Facebook Comment

12 bình luận
  1. Nguyễn Đức Sơn
  2. Tuoi Nguyen
  3. Sky Blue
  4. Trần Vi Anh
  5. Thiên Nhật
  6. Vui Le
  7. Bùi Lệ Dương Thúy
  8. Trang Nguyễn
  9. Phan Thanh
  10. Mạnh Dũng
  11. Hồng Nhung
  12. Hoan Thao

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.