Làm ma
Những ngọn đồi bát úp
Hai bên bờ sông Hờ
Nơi quần long hổ phục
Đua nhau chiếm hết rồi
Đây sinh phần họ Nguyễn
Kia khu lăng họ Bùi
Mỗi ...
Làm ma
Những ngọn đồi bát úp
Hai bên bờ sông Hờ
Nơi quần long hổ phục
Đua nhau chiếm hết rồi
Đây sinh phần họ Nguyễn
Kia khu lăng họ Bùi
Mỗi ...
Những rừng lim, rừng sến mấy trăm năm
Xòe tán lá che rợp trời Yên Bái
Cây uống nước no nê rồi trả lại
Cho núi đồi, sông Chảy, sông Thao…
Rừng ...
Có ai đó nói với em rằng em là hạnh phúc của cuộc đời anh chưa em nhỉ? Chắc chưa rồi phải không em? Bời vì họ để chính anh nói với em. Em à, em là ...
Thơ: Thanh Trần
Xưa hai đứa học chung cùng lớp Do duyên trời không hợp nên xa Anh ơi những kỷ niệm qua Sao anh nỡ để phôi pha tháng ngày Bao năm học mình hay cùng ...Đời cuốn em vào con sông mùa lũ
Làm thế nào em bươn ra biển xanh?
Sóng mơn man xoa người em bầm dập
Anh gửi trái tim mình vào con sóng xanh!
Viết về nhạc sĩ Trương Quang Tuấn
“ Bẽ bàng bướm đậu mù u”
“ Dễ thương” ngày ấy bay vù về đâu?
“ Ngày em còn thắt bím ” nâu
Xem thêm
Anh ra đi mang theo trời nắng hạ
Để thu về chẳng rộn rã tiếng ve
Còn đâu nữa má ửng đỏ ...
Thơ: Kim Loan
Ông tơ đã cầm tay se chỉ Cha mẹ già vừa ý tóc tơ. Bấy lâu hai trẻ đợi chờ, Đôi ta đã vẹn ước mơ tương phùng. Duyên thắm đẹp thủy chung như nhứt, ...Anh về “ Vùng lá me bay ”
“ Võng đưa tình cũ ” đôi tay xa người
“ Ngày nào ” chung một tiếng cười
Xem thêm
Trên facebook hiện nay có rất nhiều người dùng “văn vần” thể hiện tâm tư tình cảm với người thân, bạn bè, khi comments hầu hết chúng ta không muốn làm bạn mất hứng ...