Em quên từ lâu rồi
Thơ: Sưu Tầm
Trái tim em gửi lại trong lòng gió
Bao năm qua đã an nghỉ một mình
Em chẳng biết cô đơn từ đâu nữa
Hay từ ngày em mới biết ...

Em quên từ lâu rồi
Thơ: Sưu Tầm
Trái tim em gửi lại trong lòng gió
Bao năm qua đã an nghỉ một mình
Em chẳng biết cô đơn từ đâu nữa
Hay từ ngày em mới biết ...

Mẹ ko buồn sinh con là con gái
Chỉ thương con, đời đè nặng đôi vai
Mắt lệ tràn lặng lẽ mỗi sớm mai
Trông ngóng chồng những đêm dài ngơ ngác
Bên nhà chồng con giống ...

Con gái thời nay thật lạ đời
Bóng đá, đấu vật gì cũng chơi
Võ thuật, quyền anh rồi bắn súng
Thuốc lá, bia rượu cũng ăn chơi
Con gái thời nay cũng thích phơi
Quần đùi áo ...