..Đứa con tò mò….
Váy mẹ cũng giống váy con
Nhưng sao mẹ lại vẫn còn mặc thêm ?
Mọi khi con thấy buổi đêm
Mẹ đâu có mặc quần thêm bao giờ ?
..Đứa con tò mò….
Váy mẹ cũng giống váy con
Nhưng sao mẹ lại vẫn còn mặc thêm ?
Mọi khi con thấy buổi đêm
Mẹ đâu có mặc quần thêm bao giờ ?
Hôm nay tháng chạp hai ba
Nhà em nuôi được con gà trống choai
Tối qua chồng em bảo roài
Đừng có thịt nó thì hoài lắm nha
Em rằng cũng nghĩ như là
Ờ thui không thịt ...
Em chỉ muốn tựa vai Anh mà ngủ
Những tháng ngày phiền muộn để một bên
Mặc cuộc đời lắm khó nhọc chông chênh
Mặc những phút tủi hờn và nghiệt ngã
Em chỉ muốn giữa cuộc đời ...
Một mùa đông nữa lại sắp đến, và tiết trời lạnh mùa đông làm cho con người ta xích lại gần nhau hơn. Cùng “nhâm nhi” những bài thơ tình mùa đông hay để tình yêu làm ...
[ad_1]
Phật nói, hồng trần khổ lắm. Tinh linh đáp, nhưng dưới đó có chàng.***
Nàng là một tinh linh sống bên cạnh Đức Phật. Một ngày nọ khi nhìn trần thế qua tấm gương sáng,
...Một đứa con ...
THUỞ XƯA
“Bao giờ cho đến ngày xưa”
Để tôi được tắm cơn mưa hạ về
Cùng nhau chạy khắp triền đê
Cánh diều xưa ướt..đã về xa xôi
Bao giờ cho tới cái thời
Hai đầu quang gánh.tôi ...
CHỌN VỢ!
(Cấm phụ nữ đọc- Lỡ đọc cấm tự ái)
Con ơi mẹ dặn mấy lời
Khắc ghi ngay kẻo phí đời đàn ông
Chọn trâu: xem xoáy, xem lông
Chọn vợ: tốc váy xem mông,
Tháng mười rồi mình hẹn hò anh nhé
Hoa Sữa nồng nàn khe khẽ tỏa hương bay
Bao ân tình hòa mộng ước mê say
Cho thỏa nguyện những tháng ngày mong nhớ.
Tháng mười về mình hòa ...