NHẶT BÓNG TÌNH YÊU

Ở nơi đây nắng chiều không chịu ngủ
Nằm giấu mình ủ rũ dưới hàng cây
Con nhện giăng tơ mấy sợi tròn đầy?
Trên chiếc lá còn mấy ngày rơi rụng?

Tạo hóa gieo , đời anh muôn rẻ rúng
Như bọt bèo vỡ vụn dưới chân non
Ta nhìn em ngày ấy vạn dỗi hờn
Ngàn trách móc vẫn còn đây và đó

Đêm trăng thanh ta nằm trên lá cỏ
Chờ sao khuya bỏ ngỏ với môi ai?
Con đường tình thui thủi lá tàn phai
Triều lệ đổ ngân dài môi và mắt

Ta nhặt bóng tình yêu không chân thật
Ôi nụ cười pha trộn những thực hư!
Vừa trao yêu thương,vừa buông tạ từ
Ta về ôm tương tư dài đăng đẳng

Gót ngọc ấy cứ trôi trong phẳng lặng
Thương cho chiều vương vấn mộng giai nhân
Người từ trăm năm nặng nợ kiếp tằm
Ta khóc thầm về nằm bên quán trọ

Phú Quốc,ngày 17/7/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Facebook Comment

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.