Không hiểu sao ta chẳng thể nào quên

Không hiểu sao ta chẳng thể nào quên,
Góc nhỏ yêu thương ở trong đôi mắt ấy,
Lần đầu tiên gặp em đầy bối rối,
Hè đã qua,thu về rồi thắp ngọn lửa yêu thương,

Nhưng thật sự trái ngang, hai ta chẳng chung đường,
Vì cuộc sống có trăm ngàn ngã rẽ,
Anh biết rằng em đi về hướng khác,
Xa anh rồi chỉ còn lá thu bay,

Khi biết em hạnh phúc tay trong tay
Hạnh phúc nói cười cùng với một người khác,
Anh mỉm cười cúi xuống cắn chặt môi
Em đâu hay anh cười trong nước mắt
Một nụ cười thắt chặt trái tim anh…
Thiên Nhật

Facebook Comment

2 bình luận
  1. Trần Vi Anh
  2. Hoàng Anh

Bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.