Daily Archive: Thứ Tư, Tháng Tám 23, 2017

Em Chỉ Muốn Em Mãi Là Chính Em…

Em Chỉ Muốn Em Mãi Là Chính Em

Em chỉ muốn em mãi là chính em
Không vì ai mà giấu buồn lặng lẽ
Có những cô đơn buộc mình tìm lối rẽ
Để cảm thấy an bình ...

Xem thêm

Có ai biết nơi nào bán niềm vui?

Thơ: Sưu Tầm

Có ai biết nơi nào bán niềm vui?
Chỉ giùm tôi… tôi mua về một ít
Để những khi thấy yếu lòng, mỏi mệt
Mang ra dùng chắc là hết buồn thôi.

...
Xem thêm

Em biết nói gì cùng vạt nắng tháng năm

Thơ: Sưu tầm

Em biết nói gì cùng vạt nắng tháng năm
Khi ngoài kia… bằng lăng… nào vẹn nguyên màu tím
Có một người ra đi, còn một người chẳng mảy may tìm kiếm
Dẫu lâu lắm ...

Xem thêm

Hãy tha thứ cho anh em yêu nhé

Thơ: Sưu tầm
Hãy tha thứ cho anh em yêu nhé
Ta chẳng còn sang sẻ những buồn vui
Anh không thể bên em nở nụ cười
Hay vươn vai mỗi lần em khóc tựa

Hãy tha thứ ...

Xem thêm