Monthly Archive:: Tháng Tư 2017

TÔI MUỐN MUA

TÔI MUỐN MUA
Thơ: Hạ Băng

Ai bán cho tôi chút ngọt bùi
Mang về góp lại để lòng vui
Cho đời hết giận tình nhân thế
Chẳng phải sầu vương khóc ngậm ngùi

Ai bán hay không chút ...

Xem thêm

TỪ BÂY GIỜ ĐƯỜNG LẺ BÓNG EM ĐI

TỪ BÂY GIỜ ĐƯỜNG LẺ BÓNG EM ĐI

Từ bây giờ đường lẻ bóng em đi
Hành trang mang theo là vết thương chưa lành miệng
Kỉ niệm đã từng em góp làm vốn liếng
Đổi lấy niềm ...

Xem thêm

Có những ngày lòng chỉ muốn lang thang

Có những ngày lòng chỉ muốn lang thang
Dạo phố phường, ngồi một hàng nước lạ
Tự gọi cho mình một ly trà đá
Ngồi nhâm nhi, ngắm vội vã dòng đời

Có những lần chỉ muốn được ...

Xem thêm

ĐÊM CUỐI..EM BUỒN

ĐÊM CUỐI..EM BUỒN
Kẹo Đắng

Đêm thao thức ôm vần thơ thổ lộ
Nỗi nhớ ơi..đừng đến nữa…ta xin
Sợ phải mang tiếng xấu gái lụy tình
Thà buông bỏ…dẫu tim mình…đau lắm..́

Đêm thao thức giọt mi rơi ...

Xem thêm

MÃI LÀ BẠN PHẢI KHÔNG EM?

MÃI LÀ BẠN PHẢI KHÔNG EM?

Chúng ta mãi là bạn phải không em
Anh lo sợ tình cảm này tiến thêm bước nữa
Sợ phải cách xa và sợ người buông bỏ
Nên cứ như vầy để ...

Xem thêm

ANH NHỚ EM!

ANH NHỚ EM!
Thơ: Sưu Tầm

Lâu lắm rồi anh chẳng gặp được em
Anh buồn lắm chỉ giấu mình góc vắng
Nhớ đến em anh ngồi thật là yên lặng
Nghe trong lòng như bão gió cuồng ...

Xem thêm