VIẾT CHO ANH
(thơ: Bùi Gia Nội)
Mình đừng xa nhau nữa được không anh
Đừng để em một mình buồn tủi
Trái tim yêu em thành người yếu đuối
Chút hững hờ cũng chạm vực cô đơn.

VIẾT CHO ANH
(thơ: Bùi Gia Nội)
Mình đừng xa nhau nữa được không anh
Đừng để em một mình buồn tủi
Trái tim yêu em thành người yếu đuối
Chút hững hờ cũng chạm vực cô đơn.

Khi chiếc lá cuối cùng không còn nữa
Chắc là đông cũng đến lúc giã từ
Mùa cũng phải đi tìm mùa rất khác
Anh có còn yêu em trong vô tư?
Sưu tầm

Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa
Thơ Nguyễn Phong Việt
Hãy để trái tim mình yêu thêm lần nữa
sau những đổ vỡ hay bình yên mà vẫn cứ ngỡ
có thể đi đến cuối ...