Nhớ lắm Sài Gòn
Nhớ lắm Sài Gòn mưa ngập nước
Dòng tuôn xối xả phố thành sông
Cuồn cuộn trôi về miển biển rộng
Ta đứng bên lề mơ dáng em
Cơn mưa chưa đến mái tóc mềm
Xem thêm
Nhớ lắm Sài Gòn
Nhớ lắm Sài Gòn mưa ngập nước
Dòng tuôn xối xả phố thành sông
Cuồn cuộn trôi về miển biển rộng
Ta đứng bên lề mơ dáng em
Cơn mưa chưa đến mái tóc mềm
Xem thêm
Ruộng nhà không chịu thâm canh
Không lo cày xới, để dành cho ai?
Trốn đi cày mướn bên ngoài
Sức đâu còn để trồng khoai ruộng nhà.
Mấy lần chót dại…đã tha
Lần này phải quỳ giữa ...
Một chút sầu cãm Phim Lang Nha Bảng
Ngã biệt can trường án xử oan
Quân ly toả sáng bậc phi phàm
Hoài Thu đáo diện tương như lể
Dấu mãi ngôn ...
CHUYỆN ĐI CÀY
Trâu ơi ta bảo trâu này
Cày ngày mệt ít, cày đêm mệt nhiều
Sức tao chỉ có bấy nhiêu
Vì ham vợ trẻ nên chiều lòng thôi
Có khi cày muốn đứt hơi
Mà ...
KHI VỢ VẮNG NHÀ
Hôm nay có việc đi xa
Vợ thiết quân luật ở nhà trông con
Đã vất vả thế lại còn
Lấy khóa việt tiệp xích luôn cái quần
Dặn đi dặn lại mấy lần
Cấm ...
May mắn em cười mới lộ ra
Nửa trên nửa dưới nép xương da
Hồng hồng trăng trắng còn thơm sữa
To nhỏ ngắn dài khéo … đã qua …
Đôi sáng cơm hàng ...
Hôm nay chuyên mục thơ chế giới thiệu với bạn đọc tuyển tập những bài thơ lục bát chế, hài vui mởi nhất mà chúng tôi sưu tập được.
XIN EM
Tác giả: Craven Hải
Xin em chớ vội phũ phàng
Dẫu sao em ...
Mừng ngày phụ nữ Việt Nam
Phụ nam hãy nhớ chớ than thở gì,
Nắng vừa chạm đến bờ mi
Khoanh tay lễ phép “…ăn gì …anh mua”.
Nói năng sau trước dạ thưa
...
Kiêng lấy vợ non:
Lấy vợ nên kiêng lấy vợ non
Ra đường ai biết cháu hay con
Nhí nha nhí nhảnh đòi vàng bạc
Bán cả bàn thờ sắm phấn son!
...Thuở xưa ta vốn hiền lành
Từ ngày lấy vợ, trở thành… hiền khô
Còn nàng thuở ấy ngây thơ
Sau khi xuất giá thành cô… xếp sòng
Suốt ngày cứ oán trách chồng
Lúc xưa thì vậy,
...