Người đã đi rồi theo giọt nắng tháng năm
Nhưng tin yêu vẫn âm thầm không vụt tắt
thơ tìnhLưu trữ
Người đã đi rồi

BAO GIỜ LÀNH VẾT THƯƠNG LÒNG

BAO GIỜ LÀNH VẾT THƯƠNG LÒNG ?…
=========== %%%%% ===========
Nắng nhạt rồi rớt vài giọt bên thềm
Cơn gió nhẹ làm bay làn tóc rối
Lá rời cành trao đảo trong bối dối
Em xa anh để ...
KÝ ỨC MỘT THỜI

KÝ ỨC MỘT THỜI
Thơ: Sưu tầm @Phương đào cúc
Biển chiều nay sóng vỗ bờ nhè nhẹ
Một mình em lặng lẽ khóc nơi này
Nhớ chiều xưa anh với em đến đây
Chuyện vui vẻ bên ly ...
CÓ MỘT NGƯỜI

CÓ MỘT NGƯỜI
Thơ: Tùng Trần
Có một người..bước chân về vội vã
Mang nỗi buồn tơi tả dưới cơn mưa
Bởi tình yêu bổng chốc hoá kẻ thừa
Vì ai nỡ bội vong quên lời hứa
Có một ...
ĐẺ ĐI ANH

ĐẺ ĐI ANH ( Tặng các ông chồng)
Nguồn: Sưu tầm
Đẻ đi rồi sẽ biết
Bụng mang dạ chửa chẳng dễ lắm đâu
Chẳng như anh vác cái bụng bia trâu
Tè một bãi đời nhẹ nhàng ...
Chiều không anh!

Thơ: Sưu Tầm
Chiều không anh chiều ơi! buồn lắm
Tiếng ve sầu héo hắt trời xa
Cánh phượng hồng giọt lệ lòng ta
Buồn tê tái chiều không anh – tê tái.
CHUYỆN CHƯA GỌI THÀNH TÊN

CHUYỆN CHƯA GỌI THÀNH TÊN
Th: Huân Trần
Có những điều anh chưa kịp kể cùng em
Bởi có nói ra cũng chẳng cần thiết nữa
Tình cảnh hôm nay do chúng ta chọn lựa
Dù có nói ...
Em còn nhớ

Thơ: Sưu Tầm
Em còn nhớ tuổi hồng ngày xưa ấy
Ta trắng trong như tờ giấy học trò
Sống vô tư không một gợn âu lo
Mình gặp nhau trên chuyến đò đi học
Áo dài trắng nơ ...
ĐÃ ĐẾN LÚC THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH

ĐÃ ĐẾN LÚC THÀNH THẬT VỚI CHÍNH MÌNH
Đã đến lúc ta thành thật với chính mình
Có những lỗi lầm ta chưa một lần dám nhìn lại
Ta lẫn trốn vào dòng thời gian mê mải
Để ...
BÁN NỖi BUỒN

BÁN NỖi BUỒN
Thơ: Hạ Băng
Gọi bán nỗi buồn họ chẳng mua
Làm sao cất lại để cho vừa
Tim thì bé nhỏ còn đâu chỗ
Chứa được niềm đau ở mức thừa
Nặng trĩu buồn riêng vạn ...