thơ tình yêu buồnLưu trữ

TÌNH LỠ

TÌNH LỠ

Có lẻ một lần tôi đã yêu
Để rồi mãi mãi sống lô liêu
Để rồi oán trách đời đen bạc
Thơ thẫn mình tôi những buổi chiều

Tôi đã yêu em,

...
Xem thêm

VIẾT CHO ANH

VIẾT CHO ANH

Em không nghĩ là anh thay đổi
Có em rồi lại với người ta
Khi em xuân hương sắc mặn mà
Anh luôn nói em là tất cả

Tin lời anh trao tình vội vã
Để ...

Xem thêm

LẶNG LẼ

Tôi trở mình giấu nước mắt vào đêm
Hỏi trái tim: “Sao yêu Người nhiều thế?”
Tim mỉm cười, má ửng hồng e lệ
Có lẽ nào tất cả bởi do DUYÊN!

Tôi thức dậy sau giấc ngủ ...

Xem thêm