có bao giờLưu trữ

CÓ BAO GIỜ

CÓ BAO GIỜ

Thơ: NÀNG THƠ

Anh có buồn khi đọc lại thơ em
Tiếng thổn thức mãi lấm lem nét mực
Nỗi thương nhớ lặng trào đau rưng rức
Khi biệt ly là sự thực trong đời

Có bao ...

Xem thêm

Có bao giờ

Có bao giờ

Có bao giờ đứng trước biển mênh mông
Anh nghe tiếng.. em vỡ òa theo sóng
Mỗi lần anh đến rồi đi..là mỗi lần biển động
Riêng một mình em hiểu được vì sao…

...
Xem thêm

Có bao giờ

Có bao giờ

* Thơ Lê Hồng Mận *

Có bao giờ lỗi hẹn không anh
Khi mong manh nối hai bờ quên nhớ
Có nụ hoa nào cuối thu chớm nở
Để đông sang ...

Xem thêm