anhLưu trữ

ANH BÂY GIỜ

ANH BÂY GIỜ
Thơ: Hạ Băng

Anh bây giờ nơi đó chắc đang vui
Đâu nào biết em ngậm ngùi vì nhớ
Đêm lặng lẽ trong nỗi niềm trăn trở
Chẳng niềm tin thật đáng sợ vô cùng

Em ...

Xem thêm

Anh

Anh

Những dịu dàng của anh
Là thoảng qua hay là suốt kiếp?
Em đứng giữa thiên thanh trùng điệp
Thấy chênh chao… một mảnh trái tim mình….

Thoa Pyo

...
Xem thêm

Anh

ANH

Đem giấu anh vào trong nổi nhớ
Nên suốt đời nặng nợ mãi chữ yêu
Nhớ thương mong em giữ lấy đã nhiều
Nay trả hết mọi điều cho anh đó

Tình em trao chắc là anh đã ...

Xem thêm