Thơ tình yêu buồn

Viết cho em một mùa thu

Viết cho em một mùa thu

Thơ: Sưu Tầm

Anh trở về khi nơi ấy vào thu
Chẳng kịp nhìn nhau để trao nhau chiếc lá
Mưa nơi anh cũng điên cuồng vội vã
Sắc thu buồn trong chiếc lá chưa trao

Em ở nơi nào khi ngọn nắng hanh hao?
Chiều sương lạnh thấm trong từng nỗi nhớ
Đêm chênh vênh len qua từng hơi thở
Cuối hạ nữa rồi… ta lại lỡ một mùa thu

Có phải chúng mình là những kẻ mộng du?
Bước lang thang giữa gió chiều thổi ngược
Cút bắt, trốn tìm, như những trò đuổi rượt
Giữa mất, còn, giữa được và không

Ai đã từng lạc về những giây phút hư không?
Để những mênh mang trôi về tĩnh lặng
Nghe vị biển trên môi mình mằn mặn
Lá đã chết rồi… ta gửi tặng mùa thu…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago