Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?
Khói bụi vờn bay đến ngập đầu
Chở mùa trăng khuyết sau hẻm nhỏ
Chôn giấu mùa yêu vời vợi đau

Bánh xe tình yêu lắm gập ghềnh!
Đá cuội vốn già nằm tênh hênh
Vội vã đánh rơi vòng tay búp…
Xa vắng môi hồng, tên gọi tên

Bánh xe tình yêu chạy ngang tim
Hứng bao mưa gió đổ trăm miền
Sóng tình gờn gợn trong gió thoảng
Giẫm nát đời nhau chua chát thêm

Bánh xe tình yêu đã mờ xa
Người còn yểu điệu, dáng kiêu sa…
Khoảng trống sau lưng còn nghiêng ngả
Ngồi khóc trông theo bóng xế tà

Bánh xe tình yêu đã mốc meo
Ngõ đời quán trọ cột liêu xiêu
Cây ngủ trầm tư bên hồn lá
Bẻ nhánh tương tư,gió đổi chiều

TPHCM,ngày 22/7/2016
Thiên Ân ( Bình Dương)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago

LỐI XƯA

Trăn trở nhìn đêm phố thẩn thờHeo may xào xạc lá vàng ngơThương về khóm…

4 năm ago