Thơ quê hương

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”
Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”
“ Mùa xuân ” đọng những “ Yêu thương”
“ Nhắn dùm mưa gió” thiên đường ở đâu?

“ Tiếc gì” không chịu gật đầu?
Để rồi“ Yêu nhau, ghét nhau” nặng lòng
“ Tuổi trẻ ước vọng ” chờ mong
“ Vòng đời ” lúc có, lúc không muộn màng

“ Ừ thôi” em cứ sang ngang!
“ Bao la” tình rụng hai hàng lệ rơi
Ngậm ngùi“ Hát từ biển khơi”

TPHCM,ngày 27/7/2016
Thiên Ân( Bình Dương)

“ CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG ”
Viết về nhạc sĩ Vy Nhật Tảo

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

LỐI XƯA

Trăn trở nhìn đêm phố thẩn thờHeo may xào xạc lá vàng ngơThương về khóm…

4 năm ago