Kẻ khờ – vô vọng

Kẹo Đắng

Thơ em viết u buồn luôn trĩu nặng
Từng câu vần chát đắng nỗi bi thương
Phận hồng nhan trăn trở những đêm trường
Ưu tư mãi vấn vương từng canh lẻ

Hỏi vì sao có một người lặng lẽ
Đếm sao trời mà sầu nhẹ chợt vay
Người thương ơi..em buồn hết đêm nay
Mượn thơ viết cho đầy niềm nhung nhớ

Thức tròn canh khóc cho tình đổ vỡ
Mai tiễn người về bên đó sang sông
Sẽ thay em gọi tên mới bằng ” chồng ”
Vui tay bế tay bồng…cười viên mãn

Muốn thỏa thuê bày tỏ lòng vơi cạn
Lại đắng tình chê chán những vần thơ
Đành hẹn người…vui hạnh phúc trong mơ
Riêng thực tại…làm kẻ khờ…chết lặng

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago