NÓI ĐI ANH
Thơ: Hạ Băng

Giữa chúng mình có khoảng cách không anh
Sao không thể kết mộng lành đôi lứa
Sao không thể cho em làm điểm tựa
Bờ vai kia là để dựa khi buồn

Phút bên người giọt lệ sẽ thôi tuôn
Niềm vui mới sẽ khơi nguồn thức dậy
Em nhỏ bé giữa dòng đời đưa đẩy
Chẳng còn đau hay cảm thấy tủi hờn

Những đêm dài thôi khắc khoải cô đơn
Trong giấc mộng thôi chợp chờn thương nhớ
Không thổn thức vết thương tình dang dở
Đêm từng đêm trăn trở mộng riêng mình

Nói đi người sao cứ mãi lặng thinh!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago