Thơ tình yêu buồn

EM ĐÃ NGẬM NGÙI XIN HAI CHỮ LÃNG QUÊN

EM ĐÃ NGẬM NGÙI XIN HAI CHỮ LÃNG QUÊN
Thơ: Thơ Lê Hồng Mận

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ lãng quên
Để một cái tên không trở thành nỗi nhớ
Để một bóng hình không níu từng hơi thở
Để những giấc mơ không chấp chới nỗi niềm.

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ lặng im
Để không run run gọi cho anh mỗi tối
Để không giật mình khẽ nhắc tên…bối rối
Để ngày nối ngày không ồn ã nhớ nhung.

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ ung dung
Để không vội vàng trên con đường kỷ niệm
Để không thảng thốt, ngẩn ngơ tìm kiếm
Trước một bóng hình vừa mới thoáng qua.

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ ngàn xa
Để hai chúng ta không còn gần nữa
Để em thôi nhớ những gì anh hứa
Về một ngôi nhà có hai đứa…ấm êm…

Em đã ngậm ngùi xin hai chữ lãng quên…

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago