EM VỐN THẾ
Thơ: NÀNG THƠ

Đừng ghen hờn trái tim ấy nghe anh
Em cô gái chân thành nhưng đa cảm
Rất thật dễ để tâm hồn ảm đạm
Những khổ đau chỉ dám giữ riêng mình

Rưng rưng lòng khi đón ánh bình minh
Giọt nước mắt cho cuộc tình đã cũ
Một quá khứ từ lâu chưa yên ngủ
Một câu thơ cũng đủ gợi nỗi sầu

Em ngây khờ vụng dại chẳng gì đâu
Chẳng biết giấu những câu mình đang nghĩ
Nhưng trong dạ rất thật tình chung thủy
Nếu đã yêu sẽ nhớ kỹ trọn lời

Đừng bao giờ hờn giận nhé người ơi
Vì đa cảm nên đời nhiều dâu bể
Em vẫn vậy trái tim này luôn thế
Là chính em không thể khác được mà

Đừng ghen hờn để em thấy xót xa

_Thơ Nàng_

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago