Thơ tình yêu

MỘT TÌNH YÊU CHẲNG LỚN

MỘT TÌNH YÊU CHẲNG LỚN
Thơ: Mai Juby

Thành phố buồn, chôn dấu một lời thương
Để chiều tháng Bảy mưa ngâu, nhạt nhòa mi khóc
Nuốt ngược vào lòng nghe thời gian chảy dọc
Vết son trên môi đã khô tự bao giờ.

Thành phố buồn, một niềm nỗi bơ vơ
Cô đơn hạ sinh, rồi lớn dần theo năm tháng
Nhiều nhung nhớ dẫu bây giờ quá vãng
Thả lòng mình theo chiếc lá me bay.

Chiều tháng Bảy, hồn bỗng hóa say say
Bước thấp, bước cao dưới Hạ vàng nắng chói
Khao khát, yêu thương lại cùng nhau vẫy gọi
Em loay hoay trong dạ rối tơ lòng.

Cố nhân à, hỏi người có buồn không?
Bao bận giao mùa, một tình yêu chẳng lớn
Để chiều hôm nay, con sóng lòng gờn gợn
Chút hoài nghi toan tính nảy mầm.

Ôm phố vào lòng mà lặng lẽ thinh câm.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago