Thơ tình yêu buồn

NƯỚC MẮT – CƠN MƯA

NƯỚC MẮT – CƠN MƯA
Thơ: Khắc Ghi

Có những cơn mưa ..
không rơi trên mặt đất
Nó rơi trên khóe mắt một con người
Ướt cả khoảng trời trống vắng, đơn côi
Cơn mưa ấy không lời và lặng lẽ .

Có những cơn mưa …..
không dễ chịu như thời tuổi trẻ
Lạnh và đau ! Lại chẳng thể cản mình
Ai trên đời trong suốt một tuổi xanh
Chưa từng khóc để trở thành “trẻ lớn” ….

Khi người ta thấy cõi lòng phiền muộn
Chỉ muốn buông lơi, chỉ muốn yếu mềm
Và cơn mưa không rơi tự phía trên
Nó cứ điềm nhiên chảy từ khóe mắt .

Quanh quẩn, quẩn quanh những điều thường nhật
Người ta đánh mất một hoặc vài điều
Tuổi trẻ, lòng tin, hạnh phúc, tình yêu ..
Chút sợ hãi cũng nhiều như chính nó .

Đã lớn lên là khó làm trẻ nhỏ
Khóc òa lên không bỏ được nỗi buồn
Nên có những màn mưa vô ý tuôn
Lại chẳng khởi nguồn để rơi trên đất .

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago