EM ĐÃ KHÓC VÌ AI!!!
Thơ: Hạ Băng

Giọt nước mắt lại tràn trên mi thắm
Trong cõi lòng đau đớn lắm người ơi
Hạnh phúc xưa tầm với đã xa vời
Em có lẽ khóc cả đời anh ạ

Đường tình ấy bây giờ chia hai ngả
Lối em về xa lạ chẳng còn anh
Chân bước đi lòng chao đảo chòng chành
Yêu thương ấy đã trở thành quá khứ

Em chẳng thể dối lòng là tha thứ
Bởi nỗi buồn quá đủ để em đau
Nước mắt rơi khi lời hứa nhạt màu
Tình một thuở đậm sâu giờ đã hết

Đã tan nát giấc mộng lành ta dệt
Chuyện tình mình là cái kết biệt ly
Tuy đớn đau nhưng níu kéo được gì
Càng tiếc nuối càng giữ ghì đau khổ

Giọt nước mắt cứ lặng thầm mãi đổ!!!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago