Thơ tình yêu

CÓ MỘT TÌNH YÊU

CÓ MỘT TÌNH YÊU
Thơ: Lê Hồng Mận

Có một tình yêu… cứ thế hóa dại khờ
Đó là khi em… cứ chờ trong vô vọng
Đó là khi em bỏ quên tự trọng
Chỉ để ngọng ngịu đánh vần hai chữ yêu anh…

Có một tình yêu… cứ thế hóa mong manh
Đó là khi em… cứ chòng chành nỗi nhớ
Đó là khi em cứ thức thao, trăn trở
Trong những đêm… anh ở bên người…

Có một tình yêu… cứ thế hóa xa vời
Đó là khi em bỏ cả thời xuân xanh để ở bên anh,
lặng lẽ
Nước mắt đắng những ngày quạnh quẽ
Và khe khẽ gọi thầm… chuyện đã ngàn xa.

Có một tình yêu… cứ thế nhạt nhòa
Đó là khi ta mãi đi
nhưng không chạm nhau giữa khúc quanh nào cả
Anh vội vã
Em khắc khoải… trong nghiệt ngã nợ duyên…

Có một tình yêu… sau những phút đầu tiên
Là cứ thế đi về miền xa thẳm
Có một tình yêu… em từng gửi gắm
Cả trái tim mình… chỉ để gặm nhấm niềm đau.

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago