Thơ Tình

Em có biết là anh đang nhớ em không

Em có biết là anh đang nhớ em không,
Chỉ muốn gặp em, tặng những càng hồng thắm,
Đôi mắt của em ôi sao nó đẹp lắm,
Làm trái tim anh chỉ nhớ đến em thôi,

Anh luôn mộng ước hai ta sẽ thành đôi,
Cùng nhau nhâm nhi cốc cà phê đen đắng,
Cùng ngồi lắng nghe bản tình ca thầm lặng,
Anh yêu em rồi mà người chẳng để tâm,

Em cứ cười hoài và nói rằng anh hâm,
Ừ phải rồi anh hâm vì em đó,
Vì một nụ cười trên mỗi xinh thắm đó,
Vì hình bóng em anh sẽ cố gắng nhiều,

Mong rằng hai ta sẽ thành chữ người yêu,
Cùng đi bên nhau trên con đường hạnh phúc!
Thiên Nhật

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago