LÂU LẮM RỒI

Lâu lắm rồi không phải khóc phải đau
Phải nhĩ nhàu trái tim với muôn vàn nguyện ước
Không nửa tỉnh nửa mơ với bao điều mất được
Và tự gắng vượt qua vì hai chữ thôi đành.

Lâu lắm rồi không còn phải đấu tranh
Nên đứng lại hay mong manh bước tiếp
Dẫu biết trước chẳng thể nào trọn kiếp
Vẫn ngày qua ngày cho kịp với nhân duyên.

Lâu lắm rồi tự thoát khỏi truân chuyên
Mái tóc huyền cũng thêm phần dài mượt
Trả lại một phần cuộc đời đã từng đem đánh cược
Thấy dẫu ngược đường vẫn rất đỗi bình an.

Lâu lắm rồi chẳng còn chuyện thở than
Giấc mơ hoang cũng không còn quay dại
Thôi chào nhé một thời khờ dại
Tôi trở về tìm lại chính ta.

Lâu lắm rồi mới thấy lòng thiết tha
Vui sống và… yêu người nhiều như thế
Chuyện ngày xưa nếu bây giờ tôi kể
Cũng chỉ để nhắc mình đừng đi lại con đường ấy mà thôi.

Lâu lắm rồi, tôi thấy nụ cười tôi…

Thơ: _Lê_Hồng_Mận

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago