Thơ tình yêu buồn

Làm sao em giữ nổi một mùa thu

Thơ: Thoa Pyo

Nắng ngoài kia đã vỡ
Làm sao em giữ nổi một mùa thu
Dường như buồn đau luôn đến bất giờ
Điều chưa nói cuối cùng thì đã nói.

Sau tất cả vẫn chỉ là mệt mỏi
Anh biết không? Khi anh nói “không cần”
Em chẳng thể làm gì ngoài im lặng
Mùa thu buồn trong những nỗi phân vân.

Con câu gù lặng lẽ đứng ngoài sân
Chờ ve vuốt sợi nắng buồn mùa cuối
Sau tất cả những điều em chờ đợi
Lá vẫn xanh, rồi lá vẫn úa vàng.

Và thế là mùa thu đã sang ngang
Em đâu giữ nổi chiếc lá vàng còn mới
Rốt cuộc thì thương vẫn chỉ là câu hỏi
Mà suốt ngày qua nhầm lẫn chuyện trả lời!

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago