VU LAN XA CHA

Thơ : AD Kẹo Đắng
(gửi cho cha nơi xa)

Đến bây giờ tròn một tháng cha ơi
Lễ Vu Lan sắc thắm đã đỏ trời
Một nhánh hoa con gắn vội lên người
Vẫn tươi hồng nhưng đậm màu tang tóc
Con nhớ cha…ngậm ngùi rồi bật khóc
Hoa thắm nồng nhưng sắc lá đổi thay

Nén nhang trầm con gửi lại nơi đây
Thay tất cả những lời con muốn nói
Hương hồn cha giờ tựa làn mây khói
Biết có nghe con trẻ cố giải bày

Làm sao quên khi con bé thơ ngây
Cha dắt tay đưa con vào đến lớp
Lúc xa cha…con nghẹn ngào mắt ướt
Cha quay đi mà tiếng nấc chực trào

Làm sao quên lễ báo hiếu năm nao
Cùng mẹ cha vào chùa ta lễ phật
Nhưng năm nay gia đình ta tất bật
Tiễn đưa cha xa tận chốn ÂM TỲ

Cha ơi!!
Đêm qua con giục giã đi tìm
Bóng hình cha như mờ như tỏ
Con nhìn thấy…
Cha về trước ngõ
Đứng lặng im…rồi vội vã quay đầu

Biết giờ này cha đang ở nơi đâu
Gần bên con hay xa xôi vạn dặm
Con nhớ cha…lệ tràn sao ướt đẫm
Đau khổ…chia ly…hạnh phúc xa rời

Vu Lan này…cha về nhé cha ơi!
Đốt cho cha bài thơ…..con viết vội
Dù nơi kia là một màu tăm tối
Vẫn yêu cha…bên cha…đến trọn kiếp đời

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago