Thơ tình yêu buồn

Đôi lúc buồn chẳng hiểu nổi lý do

Đôi lúc buồn chẳng hiểu nổi lý do
Muốn xách ba lô lên, quẳng gánh lo xuống đất
Đi thật xa trốn những tháng ngày tất bật
Ấy vậy mà cứ suy nghĩ rồi thôi…

Đôi lúc buồn lại muốn được ai đó chọc cười
Nói chuyện bâng quơ vài ba câu ngốc nghếch
Cười thật to dù xong mặt vẫn còn méo xệch
Ấy vậy mà lắm lúc …thật cô đơn

Đôi lúc buồn cần nghe ai đó dỗi hờn
Trách móc vài ba câu ẩm ương khó đỡ
Giải thích thật nhức đầu, ôi thôi…mắc nợ
Ấy vậy mà nhơ nhớ mỗi lần xa

Đôi lúc buồn lại nghĩ đến người ta
Cần một cái ôm, một bờ vai vững chãi
Một nụ hôn đặt nhẹ nhàng nơi má phải
Để buồn trôi, vui ngoan ngoãn theo về

Đôi lúc buồn…thấy mình cũng lạ ghê!

( Đôi lúc buồn) Lê Trà My

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago