Thơ vui

Đâu rồi ngày xưa

Đâu rồi áo trắng thơ ngây
Thướt tha dáng ngọc giờ đây chẳng còn
Thay bằng má đỏ môi son
Áo dây khoe cả hai hòn vọng phu

Sexy ăn mặc bán nu
Chụp hình lên mạng thầy tu cũng cuồng
Tóc dài ép nhuộm thả buông
Mài xăm mi nối điểm gương mặc tròn

Vếu to cộng với eo thon
Mông căng da trắng lại còn guốc cao
Hót girl hỏi đó làm sao
Gái mà như thế trai nào chẳng mê

Nhìn em bao kẻ muốn dê
Để em nhận lấy khen chê miệng đời
Thời nay tệ nạn nhiều rồi
Ra đường như thế dễ thời ‘hiếp dâm”

Gái này chắc loại dễ gần
Hỏi rằng trai nó giữ thân thế nào
Khuyên em kín đáo mặc vào
Đừng vì tiếng Hot khoe Đào khoe mông

Làm khổ cho cánh đàn ông
Đến khi xử án Bao Công cũng cuồng!!!

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago