Thơ chế

Lấy nhầm chồng!

Lấy chồng nhầm kẻ b.ạ.o d.â.m
Hưởng tuần trăng mật bị bầm tím m.ô.n.g
Giờ mà nghe nói đến chồng
Trốn luôn nhà mẹ em không muốn về.

Vợ chồng là nghĩa phu thê
Sống chung chồng chẳng có hề xót thương
Trót sinh phận gái má hường
Như hoa chớm nở ngát hương mau tàn.

Đêm nào chồng cũng đòi phang
Em chìu và bảo nhẹ nhàng chồng ơi !
Em đau thấy tám ông trời
Rả rời thân xác tả tơi lá cành.

Cả tuần bầm dập vì anh
Mười ngày sức thuốc mới lành vết thương
Nhớ hôm đêm cuối sập giường
Là chồng nhậu rượu ngọc dương, thịt cầy.

Phen này em quyết chia tay
Trở về cuộc sống những ngày độc thân
Từ đây cho đến mãn phần
Xin thề em chẳng dám gần đàn ông..!??

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)

==================

Chẳng thà xa hẳn đàn ông
Còn hơn lấy phải Tung chồng bạo dâm
Đêm nào lão cũng đòi đâm
Không cho mặt thụng đụng nhầm đá mâm
Dọn cơm miệng cứ lầm bầm
Banh càng lão chén thì thầm yêu em
Có đêm làm quá sáng xem
Chao ôi mông đít tím đen một vùng

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago