Thơ chế

CỐI với CHÀY

CỐI với CHÀY……

Này chiếc cối nhỏ ..bé cỏn con
Cái chày đâm sao… mãi chẳng mòn
Cối cứ trơ ra cùng tuế nguyệt
Chày thì rệu rã …..cối vẫn ngon

Khen thay tạo hóa khéo sắp bày
Tròn tròn tên gọi cối em đây
Một lỗ cỏn con mà sao giã
Hết cả một đời chẳng lung lay

Cũng dài , cũng múp cỡ cổ tay
Thiên hạ gọi em là cái chày
Cối với chày em là một cặp
Chày em với cối giã đêm ngày

Thì thà thì thụp nước chảy ra
Ô hay ..là em giã cua mà
Các bác hỉu lầm là em khộ
Một đời chày em giã cối ta

Hạ Long 7/10/2016
Chinh Lê

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago