CẬY TRÔNG

Sao không nện nữa hả chồng
Mới có đôi nháy cong mông chạy rồi
Hay Ông đã chén lo xôi.
Chán chè phè phỡn bỏ tôi một mình.

Bà này đừng nói linh tinh
Tôi nghỉ dăm phút rồi mình tiếp nha
Giờ tuổi tôi cũng đã già
Đôi nháy như thế đã là rất oai

Chứ đâu mấy thằng choai choai
Mới hai ba phút phút lăn quay ra rồi
Bọn nó chỉ giỏi mồm thôi
Còn lâu mới được như tôi đây này

Thôi Ông không phải trình bày
Giờ ông không muốn vác cày đúng không
Thế thì tôi phải cậy trông
Tất vào hàng xóm cái Ông Hưng Trần….

HƯNG TRẦN

HT 8/10

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago