Thơ tự do

CHỈ CẦN VẬY THÔI

CHỈ CẦN VẬY THÔI

Có những con đường chẳng thể bước cùng nhau
Chẳng thể nắm tay đồng hành san sẻ
Nhưng không có nghĩa đó là ngã rẽ
Để chúng mình mãi mãi cách xa nhau.

Anh vẫn còn đây trong kí ức muôn màu
Trong trái tim em tận cùng sâu thẳm
Hạnh phúc cũng nhiều, tủi buồn cũng lắm
Nên chẳng thể nào, chẳng thể phôi phai.

Có những con đường không hứa hẹn ngày mai
Vẫn muốn cùng anh đến cùng trời cuối đất
Muốn cho thật nhiều không so đo được mất
Không băn khoăn người đáp lại ít nhiều.

Hạnh phúc là khi tim còn đập nhịp yêu
Còn biết nâng niu những điều nho nhỏ
Chỉ cần vậy thôi giữa cuộc đời gian khó
Một người hướng về dù chẳng thể chung đôi.

Dã Quỳ

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago