Mình lại hẹn hò nhé anh

Mình lại hẹn hò thi thoảng nhé anh
Như ngày xưa mình đã từng háo hức
Ăn cơm xong lại bờ hồ, quán nước
Ngồi cạnh nhau nghe ấm áp vô cùng.

Suốt ngày làm thì chẳng khác người dưng
Ôm cái máy hai tư giờ trên bảy
Rồi căng thẳng, hẹn bạn bè đi quẩy
Hạnh phúc bây giờ sao khác quá ngày xưa!

Làm vợ anh rồi, em vẫn rất mộng mơ,
Vẫn rất muốn từ anh lời đường mật
Muốn vững tin tình vĩnh hằng có thật
Trong gia đình mình xây dựng bấy lâu.

Thi thoảng nhé, chúng mình lại hẹn nhau
Đi xuống phố người ta khen đôi đẹp
Lại ngọt ngào, mặc kệ đời chật hẹp
Thi thoảng thôi mà, cho cuộc sống thăng hoa.

Thi thoảng nhé, để nhớ rằng hạnh phúc không xa
Không ở máy tính, iphone, hay bầy đàn bia bọt
Để tình yêu không sợ ngày mai một
Và chúng mình sẽ ríu rít mãi về sau.

***
Yuri Trang

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago