Từ hôm ấy

Từ hôm ấy anh không về phố cũ
Em nghiêng tóc xanh tiễn đủ mấy mùa
Bờ vai ướt, mưa bay và lá đổ
Có sợi nhớ nào buộc được giấc mơ chưa?

Thương năm tháng đã gầy như phiến gió
Giấc mơ phai và mùa cũng rêu vàng
Ai hóa kiếp xuân ngàn thành cỏ úa
Để tiếc vội vàng một thuở sương tan?

Từ hôm ấy anh không tìm phố cũ
Mùa trăng non đã trổ mấy bận tàn
Hôm quán vắng một cung đàn hẫng nhịp
Em dọn lòng mình sau trận bão vừa tan..

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago