TÔI MUỐN MUA
Thơ: Hạ Băng

Ai bán cho tôi chút ngọt bùi
Mang về góp lại để lòng vui
Cho đời hết giận tình nhân thế
Chẳng phải sầu vương khóc ngậm ngùi

Ai bán hay không chút mộng mơ
Tôi mua giữ lấy để mong chờ
Từ nay sẽ kết làm hy vọng
Một chút niềm tin chẳng nhạt mờ

Tôi muốn tìm mua những nụ cười
Cho đời cạn nhé tiếng đầy vơi
Không buồn nức nở hồn rơi lệ
Sẽ chẳng còn đau bởi một người

Muốn hỏi ai người bán tặng tôi???

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago