SAO EM..!?

Sao Em chưa từng suy nghĩ cho Anh ?
Người con trai cần gì những ấm êm chót lưỡi
Cần chi đâu những ân tình vã vội
Anh chỉ cần cái thấu hiểu giản đơn !

Sao cứ phải để Anh đợi ở cuối con đường
Buổi hẹn ngóng mà Anh thương thân quá
Đông đã về rồi, lòng Anh buốt giá
Em chốn nào, Em ? Có nhớ Anh không ..

Chỉ một chút quan tâm Anh cũng đã mủi lòng
Sao chẳng thể dịu dàng thêm chút nữa
Người con trai khi yêu cũng chỉ cần điểm tựa
Chỗ dựa nương khi trống vắng, yếu mềm.

Sao Em chưa từng suy nghĩ cho Anh ?
Mình Anh khóc giữa trời đêm hờ hững
Mím chặt môi chỉ riêng mình chịu đựng
Em vẫn bận nên đứng lẻ khoảng trời ?!!

Xin một lần suy nghĩ đến Anh thôi
Anh không thể cứ cả đời sợ hãi
Nếu Em chẳng thể làm nơi vững chãi ,
Anh dám nào mãi mãi chọn tựa nương ..

Vẫn riêng Anh đứng phía cuối con đường
Đợi Em trả lời : thương , hay đã hết
Sau dòng nhắn này, nửa tim anh chết
Hãy trả lời cho Anh biết, nghe Em !

(ST-MC)

Sao Em

Thơ Tình

Share
Published by
Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago