Thăm Đồng Lộc

Mấy nghìn hồn thiêng có bao nhiêu ngôi mộ.
Đăng đắng lòng chỗ của chị đâu?
Hai triệu hồn thiêng có bao nhiêu lăng mộ.
Còn bao nhiêu chẳng có chỗ thắp hương.

Có chỗ nào trên Tổ quốc thân thương .
Từng tấc đất dính xương thấm máu.
Ai xung trận chẳng một lòng nung náu .
Sự mạnh giầu cho con cháu đời sau.

Lý tưởng đâu? Ý nguyện của Bác đâu?
Bao nhiêu thứ nhuộm nâu rồi đó .
Bao linh hồn chẳng mọng mầu xanh cỏ ?
Ai nghĩ ? ai thương ? ai có lòng đau?

Mátxcova 12-08-2015 VMN

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago