CÒN LẠI GÌ
Thơ: Hạ Băng

Còn lại gì sau hai chữ chia tay
Đành đổ lỗi cho nợ tình vay trả
Đời là thế lòng người hay dối trá
Khi hết yêu bỗng xa lạ ngập ngừng

Còn lại gì sau những tiếng thế nhưng….
Lời xin lỗi thôi nhé đừng rơi lệ
Vẫn câu trách chỉ tại ngàn dâu bể
Có gì đâu như thể rất đời thường

Chia tay rồi tất cả lại sang chương
Trang nhật ký lại vương đầy nước mắt
Những dằn vặt sẽ tháng ngày đối mặt
Để niềm đau quặn thắt giọt lệ nhoà

Còn lại gì khi tất cả đã xa?

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago