Thơ tình yêu

NHỚ NHÉ ĐỪNG XA ANH

NHỚ NHÉ ĐỪNG XA ANH
(Lưu Thanh Trà)

Đã ít nhiều mình có tin yêu
Khi những bắt đầu anh biết mình thấy nhớ
Em là một, là thân thương duy nhất
Như mùa xuân vừa đến để khoe hương

Anh đã đi gần hết những con đường
Chợt mới biết yêu là điều có thể…
Trái tim anh thuộc về em khi nào chẳng rõ
Chỉ nghe thương tha thiết vô cùng

Đừng bao giờ em nói chia ly
Anh không muốn tình yêu một sớm một chiều vụt mất
Anh nguyện đời anh dành cho em hết
Mùa xuân ơi bao khao khát vụng về

Kim Kiều lỡ duyên cũng đã trọn vẹn một câu thề
Ta có lỡ duyên đâu nên chẳng bao giờ nghĩ về điều dang dở
Chỉ là xa một chút thôi là anh rất nhớ
Yêu là khi nào cũng muốn gần nhau

Nên em à! Nhớ nhé đừng xa anh

Yêu Thơ Tình

Share
Published by
Yêu Thơ Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago