*HÔM NAY THÔI*

Hôm nay thôi xin vì người bật khóc
Giọt cuối cùng lăn ngóc ngách đêm thâu
Dẫu biết rằng chưa khô cạn niềm đau
Tôi quyết đinh sẽ quay đầu trở lại.

Sẽ không còn yêu một người mê mải
Trao chân tình rồi nhận lại tổn thương
Sẽ không còn lạc bước chốn cùng đường
Để gom nhặt giấc mơ hường dang dở.

Hôm nay thôi không một lần nào nữa
Và ngày mai mở cánh cửa tâm hồn
Tình nhạt màu phải học cách vùi chôn
Để niềm vui không còn buồn đi lạc.

Sẽ không trách hận lòng người tàn ác
Không vì đau mà đổi khác chính mình
Qua đêm dài luôn ngợp ánh bình minh
Niềm hạnh phúc sau cuộc tình phai lãng
“Hôm nay thôi rồi chôn vùi dĩ vãng”

(Người Viết Thơ Đau)

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago