Thơ tình yêu

BỨC THƯ GỬI NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC

BỨC THƯ GỬI NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC

Cảm ơn bạn, người đã đến trước tôi,
Đã cho tôi cơ hội làm một người đàn ông tốt,
Bạn đã không nhận ra những gì bạn muốn,
Hãy để đó, tôi sẽ làm hạnh phúc người tôi yêu,

Tôi biết rằng em và bạn là mối tình đầu,
Nhưng mà tôi sẽ là mối tình cuối,
Dù thời gian có thay đổi
Thì cuộc đời này hạnh phúc vẫn ở bên,

Tôi muốn nói rằng cô ấy sẽ khó quên
Nhưng tôi tin thời gian làm phai mờ quá khứ,
Đến bây giờ tôi muốn bạn hãy thử
Cười một lần chúc hạnh phúc được không.

Bạn hãy tìm người yêu bạn thật lòng
Một người mà bạn cảm thấy hạnh phúc
Cám ơn bạn đã làm tôi thấy được
Ai mới là cô ngốc của đời tôi!

Thiên Nhật
Viết cho người đến sau muốn gửi lời người đến trước

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

3 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago