Thơ tình yêu

Có một lần bước qua con phố xưa

Có một lần bước qua con phố xưa
Hàng ghế đá cô đơn đang chờ người mòn mỏi
Tiếng lá xào xạc như đang vẫy gọi
Gọi làn gió về đưa lá bay hư vô.

Anh bâng khuâng nhớ về em
Những kỷ niệm cứ theo nhau ùa về trong tâm trí
Rồi có cơn mưa rào bất chợt
Làm vũn vỡ bao bong bóng mưa.

Sau cơn mua có ánh sáng cầu vồng
Anh lại nhớ em rất thích được thấy
Bao lần rồi lần nào cũng vậy
Có cầu vồng là em gọi anh ngay

Em cô gái nhỏ giờ ở đâu
Ở nơi đó em có thấy hạnh phúc
Dù buồn đau cũng đừng ngã gục
Hãy mỉm cười để sống tốt hơn em.

Thiên Nhật

Thơ Thất Tình

Share
Published by
Thơ Thất Tình

Recent Posts

BÁNH XE TÌNH YÊU

Bánh xe tình yêu lăn đi đâu?Khói bụi vờn bay đến ngập đầuChở mùa trăng…

4 năm ago

Thương lắm miền Trung

Do ảnh hưởng của bão, hoàn lưu bão và áp thấp nhiệt đới, những trận…

4 năm ago

Tổng hợp những bài thơ viết về lũ lụt miền Trung

Suốt những ngày qua, khi thiên tai tràn qua giày vò dải đất miền trung,…

4 năm ago

SẮC MÀU TÌNH YÊU

“ Chiều mơ” dáng mỏng ai qua?“ Thương thầm” cho khổ thân ta,thân đờiBao năm…

4 năm ago

NĂM NHỚ

Nhớ tết muôn màu thắm vị hươngNhớ người tiền bối chốn tha hương Anh ra…

4 năm ago

CHUYẾN ĐÒ QUÊ HƯƠNG

Hồn nhiên“ Áo trắng học trò”Ngày nao lặng lẽ“ Chuyến đò quê hương”“ Mùa xuân…

4 năm ago